Lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở bảo vệ bình yên thôn xóm

Thứ bảy, 26/07/2025 07:20

Từng là một ngôi làng có nhiều đối tượng tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga” nhưng hiện nay, bình yên đang hiện hữu ở làng Mrông Yố 1 (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai). Sự ổn định đó có sự góp sức không nhỏ của lực lượng Công an xã chính quy cùng các thành viên tổ An ninh trật tự ở cơ sở.

Anh Rơ Châm Súi (bìa phải) và Đại úy Rơ Châm Lang đến thăm và trao đổi công việc với già làng Rơ Châm Nha.
Anh Rơ Châm Súi (bìa phải) và Đại úy Rơ Châm Lang đến thăm và trao đổi công việc với già làng Rơ Châm Nha.

Theo chân Đại úy Rơ Châm Lang (cán bộ Công an xã Ia Phí) và anh Rơ Châm Súi (Tổ trưởng tổ An ninh trật tự) đến thăm và trò chuyện cùng ông Rơ Châm Byut (1962, trú làng Mrông Yố 1), một người từng tin lầm, nghe theo xúi giục FULRO lưu vong. Với ông Byut, Đại úy Rơ Châm Lang và anh Rơ Châm Súi như những người quen thân. Họ thường đến nhà để nghe ông chia sẻ về công việc, về cuộc sống gia đình và động viên ông tuyên truyền cho bà con dân làng hăng hái lao động sản xuất, làm giàu với cây cà-phê. Họ còn tham gia các cuộc họp trong thôn, đến từng nhà dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp những người từng lầm lỡ như ông Byut vượt qua mặc cảm để yên tâm lao động sản xuất, không theo FULRO làm những việc vô nghĩa hại dân làng.

Ông Byut nói: “Lúc trước, đầu óc tôi từng mê muội, cứ nghĩ “Tin lành Đê Ga” là tôn giáo dành cho người Thượng nên bỏ bê lao động, nhóm họp, cầu nguyện. Sau này được cán bộ Công an giải thích, tôi nhận ra đó không phải là tôn giáo, nó chỉ là thứ kẻ xấu dùng để lợi dụng phá hoại đoàn kết dân tộc thôi. Rồi tôi nhìn lại vợ và 6 đứa con không đủ ăn, không đủ mặc, tôi như sực tỉnh, ra sức chăm sóc 2 ha cà-phê để có tiền lo cho vợ con nuôi thêm 20 con heo thịt. Năm vừa rồi, có số tiền tiết kiệm và hơn 300 triệu tiền thu hoạch cà phê, tôi quyết định xây nhà mới”.

Anh Rơ Châm Súi chia sẻ, tháng 7-2024, anh tham gia lực lượng bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở. Với nhiều năm kinh nghiệm làm công tác cựu chiến binh của làng, anh được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ An ninh làng Mrông Yố 1. Mặc dù bận rộn với việc lao động sản xuất nhưng anh vẫn dành thời gian để cùng lực lượng Công an xã và các thành viên trong tổ An ninh trật tự thôn tuần tra địa bàn vào ban đêm, góp phần ngăn ngừa nạn trộm cắp tài sản, giải tán các nhóm thanh thiếu niên trong làng tụ tập, gây gổ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, anh cũng tranh thủ người có uy tín để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, cảm hóa, động viên những người từng lầm lỡ trở về con đường sáng.

Ông Rơ Châm Nha- già làng Mrông Yố 1, cho biết: “Lúc chưa có Tổ an ninh trật tự, các cháu trong làng hay nghịch ngợm, thỉnh thoảng còn trộm cắp vặt, lái xe nẹt pô ồn ào, ảnh hưởng đến bà con. Nhưng từ khi có Công an xã và Tổ an ninh trật tự thường xuyên tuần tra, tình trạng này giảm hẳn, già cũng mừng. Ở trong làng, bà con có mâu thuẫn với nhau thì Tổ an ninh trật tự nắm bắt ngay, cùng già và hệ thống chính trị thôn nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn để không gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Với lòng nhiệt tình, tình yêu thương buôn làng, những thành viên của tổ An ninh trật tự như anh Rơ Châm Súi chính là những nhân tố tích cực, là những “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an chính quy trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

C.A.G.L